Back to photostream

:)

Cuộc sống trôi đi - agcl

ver1

nhìn khuôn mặt trẻ thơ hạnh phúc trong vòng tay bế

cần bao nhiêu thiên thần đẹp hơn để mà thay thế ?

trả lời tôi đi !

0 hay là vô hạn ?

đất cần j khi trời mai này khô cạn?

bạn cần j khi đời mai này xô bạn ?

cuộc sống vẫn trôi đi!

đôi khi bạn lạc lõng giữa con phố đông,dường như lẻ loi

bạn có trông ai về cùng lối ?

bạn có k,tự hỏi lòng bạn có mong điều đó trong sâu thẳm nơi lòng mình ?

đeo những chiếc mặt nạ,bạn gồng mình,để thành thiên thần kia

nhưng bạn ơi,thiên thần kia muốn làm ng bình thường để cảm xúc đc sẻ chia

vì đời là sự tương phản và mâu thuẫn đâu đc như gam màu trắng

vì có chút buồn của thu của miên man của thổn thức hào lẫn trong gam màu nắng

thiên thần đâu cần cánh trắng,đâu cần xinh

thiên thần là ng tôi yêu trong lòng mình

hạnh phúc đâu cần giàu có và xe hơi

hạnh phúc là có ai đó ở bên đời

 

 

cuộc sống này trôi đi

cố gắng làm mọi thứ cho tốt nhất

nhưng càng làm nó càng trôi tuột mất

sống khó !

 

hook

lặng lẽ cuộc sống trôi đi,bình lặng tựa lá vàng rơi

khi tôi giật mình nhìn lại,mọi thứ dường như quá xa vời

có 1 vài thứ còn lại,vài thứ lặng lẽ trôi qua đời

tôi k biết mình tồn tại đến khi cô đơn thốt ra lời

 

ver2

bạn là kẻ thù trong mắt những kẻ nào ghét bạn

bạn là sản phẩm của nhà máy \"đời\",sắp hết hạn

bạn chết cạn,bạn nhếch nhác giữa chợ đời

bạn đếch khác món hàng giữa cái chợ trời

con * vẫn đang đứng chờ,tựa hoa tàn

con nghiện vẫn đang vật vờ trong xa ngàn

thử đem chính bản thân bạn,đem hiện tại và giấc mơ

cho lên cân,để đời cân bạn

nhắm mắt lại đi !

đừng nhìn kết quả mà hãy nhắm mắt mà đj

sự thật là khi không thể nguỵ biện sự thất bại là

điều j khác

các bạn k tin mình là phế rác cho đến khi bạn thấy mình nằm trên bãi rác

bạn sẽ là j khi k chấp nhận sự thay đổi

bỏ ngay cái ý nghĩ rằng ngày mai cuộc đời này sẽ thôi đẩy

cuộc sống vẫn trôi đj bạn cứ việc mà ở lại

gặm nhấm những dĩ vãng hạnh phúc trong tiếng thở dài

 

hook

 

ver3

con ng là thế đó,buồn vui qua 1 tiếng ai thở đài

cuộc đời là thế đó sẽ trôi đj k bao giờ quay trở lại

quá khó để trở thành 1 kẻ ác khi trái tim bạn biết khóc

tron khi đó để đc làm 1 ng tốt bạn chỉ cần đôi bàn tay biết chăm sóc

tôi chẳng phải thiên thần trong mắt ai đó

cũng chẳng bị điên đần vì mắt nai đó

nhạc tôi vẫn cứ khô trên vần hát

lòng tôi như sóng xô lên bờ cát

đầy rồi lại vơi,k phẳng lặng k bình yên

dường như,cười để lại đau,tôi chẳng phải ng kiên cường như họ đã nghĩ đâu

tôi trong từng lời ca

có ng yêu có ng ghét rồi có kẻ rời xa

nhạc tôi vẫn còn đây trong những bài này

tôi vẫn luôn ở đây trong hình hài này

ngắm nhìn đứa bé thơ,hạnh phúc trong vòng tay bế

có bao nhiêu thiên thần,vì nó mà bị thay thế ???

548 views
0 faves
0 comments
Uploaded on September 4, 2010
Taken on September 3, 2010