Back to photostream

bbbbbb

E không còn ngược đường, ngược nắng để yêu a

Không những hờn ghen, bão giông, khắc khoải

E trở về giữa bộn bề mê mải

Lối a đi giờ ngược lối e về...

E thẫn thờ nhặt nắng dưới cơn mưa

Đợi a về vẽ cầu vồng 7 sắc

Cơn mưa phùn nhạt nhoà nc mắt

Dáng a mờ nỗi nhớ xanh xao

A cũng không còn ngược lại nữa sao???

Mà xuôi về chốn bình yên khác ấy

Bàn tay e vẫn gầy biết mấy

Tấm lưng không che nổi gió cho a

E lắng nghe tiếng thở của đêm

Tiếng a cười xa dần trong kí ức

E ngược về lục tìm trong thổn thức

Nông nổi 1 thời...nông nổi để mất a

149 views
0 faves
0 comments
Uploaded on September 17, 2012
Taken on September 10, 2012