By Trần
:-ss
Này em !!..
Xin em...
Đừng tin vào những câu chuyện cổ tích
Đừng tin..
Về câu nói " Cuộc đời luôn đẹp xinh"
Đừng tin!!!
Những gì không có thật
Đời vất vã...
Đời đốn ngã
Những trái tim ngây thơ
Này em!!!...
Dừng lại xem
Những gì em được nhận
Chúng sạch hay chúng bẩn?
Cho em túng quẩn hay cho em tình yêu
Em ơi!!!
Xin hãy nhớ một điều
Ngược chiều gió "Hướng em đi rất khó"
Này em!!!!
Hạnh phúc em là gì?
Là khi em bình yên
Hay là khi em không ưu phiền
Ai sẽ đến với em, rồi bên em không mỏi mệt
Ai sẽ làm em hết
Những tháng ngày đớn đau
Ai sẽ làm nhạt màu
Những vết dao đã khắc
Ai sẽ thôi ngừng nhắc....
Những gì em trãi qua.
Này em!!!
Gió bão đang đợi em
Không kể ngày đêm
Không quan tâm
Em đang đau, hay thậm chí em đang ngủ
Không bao giờ đủ
Để dẫm nát trái tim em
Em sẽ chống chọi ra sao?
Em sẽ sống như thế nào?
Mạnh mẽ không ?
Hay gục ngã trong phút chốc
Quyết tâm không?
Hay vụt qua rồi tắt lịm
Em ơi em...!!!
Đời không yêu em
Và người không yêu em
Khóc khi em cười
Nhưng cười khi em khóc
Lòng ta trong
Nhưng để hiểu lòng người thì vô cùng khó nhọc
Người ta có vỏ bọc
Còn em thì không
Người ta nói hài lòng
Trong bụng thì hậm hực
Người ta ganh tị, người ta bực
Nhưng vẫn cười thế thôi...
Em ơi em!!!
Đừng đặt niềm tin quá nhiều vào tình yêu
Họ yêu em nhiều
Nhưng họ yêu má họ, yêu bản thân họ còn nhiều hơn
Họ nói sống vì em, nhưng nếu em chết
Họ sẽ sống vì em...với kẻ khác
Lòng họ sẽ nhớt nhác
Không trong như em đâu
Đừng mong phép nhiệm màu
Tình yêu là mãi mãi
Em ơi em!!!!
Xin em đừng khờ dại
Vì đời em rất dài ....
:-ss
Này em !!..
Xin em...
Đừng tin vào những câu chuyện cổ tích
Đừng tin..
Về câu nói " Cuộc đời luôn đẹp xinh"
Đừng tin!!!
Những gì không có thật
Đời vất vã...
Đời đốn ngã
Những trái tim ngây thơ
Này em!!!...
Dừng lại xem
Những gì em được nhận
Chúng sạch hay chúng bẩn?
Cho em túng quẩn hay cho em tình yêu
Em ơi!!!
Xin hãy nhớ một điều
Ngược chiều gió "Hướng em đi rất khó"
Này em!!!!
Hạnh phúc em là gì?
Là khi em bình yên
Hay là khi em không ưu phiền
Ai sẽ đến với em, rồi bên em không mỏi mệt
Ai sẽ làm em hết
Những tháng ngày đớn đau
Ai sẽ làm nhạt màu
Những vết dao đã khắc
Ai sẽ thôi ngừng nhắc....
Những gì em trãi qua.
Này em!!!
Gió bão đang đợi em
Không kể ngày đêm
Không quan tâm
Em đang đau, hay thậm chí em đang ngủ
Không bao giờ đủ
Để dẫm nát trái tim em
Em sẽ chống chọi ra sao?
Em sẽ sống như thế nào?
Mạnh mẽ không ?
Hay gục ngã trong phút chốc
Quyết tâm không?
Hay vụt qua rồi tắt lịm
Em ơi em...!!!
Đời không yêu em
Và người không yêu em
Khóc khi em cười
Nhưng cười khi em khóc
Lòng ta trong
Nhưng để hiểu lòng người thì vô cùng khó nhọc
Người ta có vỏ bọc
Còn em thì không
Người ta nói hài lòng
Trong bụng thì hậm hực
Người ta ganh tị, người ta bực
Nhưng vẫn cười thế thôi...
Em ơi em!!!
Đừng đặt niềm tin quá nhiều vào tình yêu
Họ yêu em nhiều
Nhưng họ yêu má họ, yêu bản thân họ còn nhiều hơn
Họ nói sống vì em, nhưng nếu em chết
Họ sẽ sống vì em...với kẻ khác
Lòng họ sẽ nhớt nhác
Không trong như em đâu
Đừng mong phép nhiệm màu
Tình yêu là mãi mãi
Em ơi em!!!!
Xin em đừng khờ dại
Vì đời em rất dài ....